Đàn bà: Nước lọc, vodka hạng nặng hay quốc lủi mẻ đầu?
Đong Tấm Lòng - Nguyễn Ngọc Tư
Tự Tình Lúc 0 Giờ - Liêu Hà Trinh
Những Khoảng Trống Không Nhau - Nhiều tác giả
Độc Thoại Hai Mươi - Mạc Thụy
Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy - Lê Văn Nghĩa
Sài Gòn, Ồ Bỗng Ngon Ghê | Ngữ Yên
Hôm Nay Tôi Thất Tình - Hạ Vũ
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi - Bạch Lạc Mai
Hà Nội và một tình yêu thật da diết
Sau Lưng Một Vạt Nắng - Fuyu
Anh Còn Một Chuyện Tình Để Quên - Sơn Paris
Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người - Trí
Thương Một Người Đến Đau Lòng - Quỳnh Thy
Không Còn Thời Gian Để Buồn - Thảo Xù
Em Chưa Từng Chạy Trốn Cô Đơn - Mộc Diệp Tử
Đừng Lãng Phí Những Ngày Đẹp Trời - Jinie Lynk
Tự Yêu - Du Phong
Ký Ức Vụn Tập 2 - Nguyễn Quang Lập
Ký Ức Vụn - Nguyễn Quang Lập
Yêu Đi Rồi Khóc - Hamlet Trương & Võ Vi Vân & Tango Trần & Hàn Vi
Yêu Sao Để Không Đau - Hạ Vũ
Ra mắt nhiều tập truyện ngắn, tản văn dịp Ngày sách
Có Duyên Mới Gặp, Có Nợ Mới Yêu - Phạm Anh Thư
Thanh Xuân Để Dành - Hiên & Trang Phạm
Khi Phụ Nữ Uống Trà Đàn Ông Nên Cẩn Thận - Phan Ý Yên
Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi
Bơ Đi Mà Sống - Mèo Xù
Những Đêm Không Ngủ - Minh Nhật
Cảm động đến buốt lòng với ký ức về cha
Ngược Chiều Vun Vút - Joe Ruelle
Người con gái mạnh mẽ sẽ biết điều gì tốt cho mình
Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ - Thanh Duy & Thanh Thủy
Ngã Tư Mưa, Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ - Hoàng Anh Tú
Say Nắng Sài Gòn - Hamlet Duy Thành
Nhật ký XIZ - Song Hà
Rồi Nắng Mưa Sẽ Ở Lại Bên Đời - Trần Việt Anh
Kẻ Trăn Trở - Lương Hoài Nam
Cát Bụi Chân Ai - Tô Hoài
Chênh Vênh Hai Lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Một mình ở Châu Âu - Phan Việt
Trên Đường Băng
Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông - Nguyễn Vĩnh Nguyên
Mỉm Cười Cho Qua - Iris Cao & Hamlet Trương
Người Cũ Còn Thương - Nguyễn Ngọc Thạch
Chuyện 12 Con Giáp - Jenn Reese
Cà Phê cùng Tony
Thương Nhau Để Đó - Iris Cao & Hamlet Trương
Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng - Ngô Thị Giáng Uyên
Nhật Ký Mùa Hạ - Di Li
Cà Phê cùng Tony - Tony Buổi Sáng
Ai Rồi Cũng Khác - Iris Cao & Hamlet Trương